Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuộc Đời Của Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Cuộc đời của tôi xưa nay tôi vẫn vậy
Niềm hạnh phúc mà tôi từng nếm trải
Tôi cảm nhận rằng đấy chỉ phút giây
Nhưng ai người trong khoái lạc ngất ngây
Lại đi tính đếm những giờ khắc ấy.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Đâu Còn Đó
  • Buông Lời Âu Yếm .
  • Tiếng Nhạc Cung Đàn
  • Từ Tâm
  • Chia
  • 1. Một Đoạn Cho Cha
  • Những Nỗi Niềm
  • Nỗi Buồn Chiếc Lá
  • Chuộc Tuổi
  • Chờ Em Trong Đêm Lạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Liên Hương - Lê Phú Hải
  • ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN
  • Đào Anh
  • Kỳ Phong
  • Trần Việt Hải
  • Đặng Ân
  • Thanh Nguyên
  • Trần Thủy Uyên
  • LÊ VĂN HUY
  • Chuối Noob
©2026 - CungThuGian.com