Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cuộc Đời Chẳng Hề Cho Tôi Đức Tin

Tác giả: Mr.Smile

Cuộc đời chẳng hề cho tôi đức tin
Tôi đi tìm Thượng Đế khắp mọi chốn
Chẳng có hy vọng cho tôi trên trần
Tôi vẫn giữ trong đời vẻ lặng yên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Tám
  • Phải Chi Tôi...
  • Nếu Tiền Là Tất Cả Thì Đừng Yêu Thi Sĩ!
  • Tóc Thề
  • Tiếng Lòng Người
  • Lục Bát Soi Gương
  • Còn Tình Hay Không?
  • Mô Nhìn
  • Hãy Mở Hồn Ra Đón Gió
  • Giờ Này
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Vĩnh Tài
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
©2026 - CungThuGian.com