* Cùng Xuyên Lục Địa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CÙNG XUYÊN LỤC ĐỊA
{ Lục Bát giao duyên cùng chùm Tứ Tuyệt độc vận, luật Trắc vần Bằng xen kẽ luật Bằng vần Bằng. Chính luật + chính vận. }

Ngồi đây mơ tưởng chốn nào
Vài câu gởi bạn chiêm bao nát nhàu...
****
Kết bạn lâu rồi chửa gặp nhau
Tình trên mạng ảo đẹp muôn màu ?
Dòng thơ tiếng Việt lòng đau đáu
Giữ vẹn duyên hồng nghĩa trước sau...
*
Tình Xuyên Lục Địa ngát hương nồng
Quyện gió theo chiều đợi bến sông
Mắt mỏi trông thuyền sao vẫn trống
Về đâu cánh nhạn miết mây bồng...
*
Đã gặp nhờ ơn cũng mệnh trời
Duyên lành tiếp vận đến sân chơi
Cùng nhau ấp ủ bài thơ mới
Miễn phí lòng trung mãi rạng ngời.
*
Vui nhiều bạn nhé chỉ vì thơ
Chính trị ngoài tai phớt tỉnh lờ
Góp chữ xây thành bao nỗi nhớ
Nên bài kỷ niệm mối tình mơ...
*
Một cõi gian trần sống được lâu ?
Thì thôi cố dẹp bớt cơn sầu
Vào đây ướm mộng dầu hư cấu
Miễn thật thâm tình rõ nét sâu.
*
Thời gian tóc bạc đã hao gầy
Gợi ý cho đầy xếp chữ ngây
Độc giả yêu thơ lòng cảm thấy
Niềm vui phấn khởi mối sum vầy...
****
Họp tan thế sự ngàn mây
Tình Xuyên Lục Địa đong đầy luyến lưu...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 07/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized