Cùng Mang Phận Người

Tác giả: Sa Thi

Tôi đến tìm anh buổi tuyết sương
Xin cho tá túc qua đêm trường
Sao anh nỡ đuổi xua tôi thế?
Anh của tôi ơi, xin mở lòng!...

Hỏi gốc gác tôi có ý gì
Gốc Phi, gốc Mỹ để làm chi
Châu Âu hay lại là châu Á
Xin đón tôi vào chớ ngại nghi!...

Thắc mắc loanh quanh mũi ngắn dài
Môi dầy môi mỏng cứ so hoài
Màu da, hay đấng tôi thờ kính
Xin mở lòng ra, anh tôi ơi!…

Tôi chẳng phải là mọi đen đâu
Chẳng vàng, chẳng trắng, đỏ hay nâu
Đơn thuần tôi chỉ là đồng loại
Xin mở lòng ra, giúp đỡ nhau!

Hãy mở cho tôi cánh cửa nhà
Cửa lòng xin cũng mở toang ra
Bởi vì tôi, bạn đều đồng loại
Cùng đội trời xanh đạp đất mà.
Chưa phân loại
Uncategorized