Cung Đau Đoạn Khúc

Tác giả: Hồng Dương

Âm ba vọng lòng đau réo rắt
Nhạc khúc sầu tiếng hát xàng xê(*)
Lòng bầm thâm tím tái tê
Buốt lòng tiếng phách gõ ê cung trần...

Ngân nhạc khúc cứ chần trong dạ
Nhoi nhói gieo rời rã xé hồn
Đôi ba sợi đứt bật dồn
Khâu chôn nhỉ mục đau ngôn ngộn về...

Ai đau rứa môi tê bật máu
Giữa châu thân thú náu khóc trăng
Rủa nguyền tàn khốc nói năng
Giếng sầu chết đuối hỏi răng mắt người ...

Đem đi vất xác tươi vừa chết
Để hồn thôi đỡ mệt thây già
Vỡ toang nghịch cảnh trăng ngà
Cho thơ nhẹ nhõm la đà mây bay...

Trong cõi mộng phơi bày bản ngã
Kiếp dương gian nay đã vàng thu
Bạc thân bạc phận tù mù
Cung đau tê buốt mịt mù nhân gian....

Tình oan trái đau ngàn cung bậc
Đời trái ngang hụt hẫng dòng sâu
Trắng ơi sao khoả mái đầu
Vàng xang đồi mộng tình khâu môi cười

(*) - Danh từ : làn điệu trong hát bài chòi, cải lương, có tiết tấu dịu dàng, trang trọng (vốn là một bài nhạc lễ trang nghiêm để rước thần), điệu xàng xê
- Động từ (Khẩu ngữ) lựa cách chuyển khoản này sang khoản kia để lấy đi một ít mà người khác khó phát hiện: xàng xê các khoản công quỹ...
Chưa phân loại
Uncategorized