Cung Đàn Vô Ngã

Tác giả: Hồng Dương

Miền tối sáng qua trang giấy mới
Đàn so dây cho tới cao thanh
Cuộc đời qua sóng tròng trành
Gian truân khổ lụy dệt mành đắng cay

Đêm thao thức canh dài ác mộng
Nhớ đến ai hồn trống môi run
Đau ơi thảm đến lạ lùng
Nhớ ai gối chiếc má nhung ướt mềm

Gian trần ải qua miền hiu hắt
Gió mùa sang quyện chặt môi mi
Cô đơn lạc chốn xa mièn
Nhớ ai chi nỗi con tim úa tàn

Em bóng biệt mây ngàn lau lách
Nỗi lòng anh nghèo ngặt sầu cay
Đam mê là kiếp đọa đày
Ái ân xưa giết hao gầy mùa xuân

Hương xưa đó ngại ngần một thủa
Kiếp nhục hình lại rủa hồn anh
Hỡi ơi ai hiệp sức thành
Cho thi nhân nhả trong xanh thơ tình…

Nàng trăng ấyt môi xinh mắt sáng
Huyền mi cong pha dáng sợi chờ
Em ơi !... trong cõi ngẫn ngơ
Hồn anh hồng đỏ mong chờ so dây….
Chưa phân loại
Uncategorized