Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cung Đàn Lỗi Nhịp

Tác giả: Đinh Ngọc

Cung đàn lỗi nhịp bởi vì đâu
Thổn thức , chơi vơi cuối quãng sầu
Nốt bổng đau lòng người đến trước
Thang trầm buốt dạ kẻ về sau
Buông dây , dứt nợ là xa mãi
Thả phím , lìa duyên lạc mất nhau
Tiếng ái còn vương bên phách nhạc
Sao đành lỡ nhịp ...hỏi vì đâu ?..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ta Về Ngồi Cạnh Ưu Phiền
  • Ta Yêu Em !
  • Tình Dang Dở
  • Duyên Nồng
  • Gành Đá Đĩa
  • Nửa Vầng Trăng
  • Lời Ru Tình Yêu
  • Hồn Đau
  • Mưa !
  • Đắm Say
Thơ tương tự
  • Cùng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cũng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cũng 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cung Ái (Thiết Dương)
  • Cùng Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cùng Ai (Ngọc Thạch)
  • Cung Ái (Nguyễn Thành Sáng)
  • Cùng Ai Đó (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cùng Anh Đi Đón Mùa Thu (Đỗ Mỹ Loan)
  • Cung Bậc Cuộc Sống (Danh Giác)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường 30 Năm… 30 Năm...
  • Xin Đừng Suy Diễn
  • Tất Cả Để Thành Thơ
  • Thân Ruồi Kiếp Nhặng
  • Mùa Đông Cô Đơn
  • Mở Toang
  • Lao Sao Ta Về
  • Mộng Du
  • Chùa Hương
  • Hỏi Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
©2026 - CungThuGian.com