Cũng Có Thể

Tác giả: Hồng Dương

Cũng có thể mây kia rồi sẽ khóc
Ngọn đồi cao cây mọc một màu xanh
Bầu trời xuân quang đãng gió trong lành
Đôi chim hót trên cành cao chót vót

Con tim đỏ nghe tình hồng nhảy nhót
Vết thương sâu mật ngọt rót say nồng
Giấc mơ hoang tiên cảnh thật mênh mông
Chân lỗi nhịp bềnh bồng qua cung điệu…

Này mơ ước là cung ngàn tuyệt diệu
Tự dối lòng muôn kiểu đến đau thương
Cõi trần ai cay đắng suốt dặm trường
Đời trân trọng hồn nương nơi nhung nhớ

Đau thương nhất là con tim tan vỡ
Hạnh phúc đầy là ở tận bến mơ
Ai ở xa vẫn cứ mãi mong chờ
Cho cay đắng chết ngơ như đuối nước

Xuân bất tân.... em ơi !... này cứ bước
Đắng cuộc đời... nay được ở bên nhau
Ta cùng vui nguyện ước cụng mái đầu
Thêu say đắm dệt lầu mơ tuyệt diệu…
Chưa phân loại
Uncategorized