Cùng Bay Nhé

Tác giả: Hồng Dương

Dòng trôi nổi qua bão bùng thác lũ
Nửa cuộc đời héo rũ tấm thân đau
Sương mù giang kín cả một mái đầu
Bốn mùa chuyển trầm sâu vào quan ải

Em nghiêng ngả nỗi lòng anh tê tái
Đời vần xoay! Xoay mãi đến vô cùng
Dù trái ngang có vô cảm lạnh lùng
Ta vẫn cố vẫy vùng qua giá hạn...

Chân vẫn bước vẫn cười trong viên mạn
Bởi tâm hồn sán lạn đến sáng trong
Dù xác thân ta mang nặng gông cùm
Ta vẫn ước linh lung trong trời đất

Cùng gắng gượng! Ngắm ánh trang ngây ngất
Thả tâm hồn chân thật giấc mơ ngoan
Bởi giân gian chưa có cái vẹn toàn
Ta chấp nhận dẫu ngàn đau thể xác

Hồn cánh vỗ chập chùng như hoàng hạc
Hãy bay theo tiếng hát của lòng ta....

ĐH,QT.20.12.2016 - Họa thơ Nguyễn Thủy Tiên
Chưa phân loại
Uncategorized