Cứ Mộng Mơ

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Cứ giả vờ là yêu
Nắm tay nhau trong gió
Chân mình đi dưới cỏ
Cỏ tỏa hương thơm nồng.
.
Cứ giả vờ mơ mộng
Vẽ nỗi nhớ lên tường
Không thích rồi lại xóa
Trả lại lời nhớ thương.
.
Cứ giả vờ thật buồn
Để kiếm cớ hờn giận
Nhưng không quá giới hạn
Kẻo mình thiệt thòi hơn.
.
Cứ giả vờ được hôn
Trong giấc mơ nào đó
Bao lời thương bỏ ngỏ
Lang thang suốt đêm trường.
.
Cứ giả vờ lệ tuôn
Một mình trong nỗi nhớ
Ai còn đang dang dở
Sẽ tìm được tình hồng.
.
Giá đừng có nhớ mong
Lòng người không bay bổng
Cỏ đẹp êm tươi óng
Như nắng sớm xanh trong./.
14/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized