Cù Lao Dung

Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang

Cù Lao Dung biếc mỹ miều
Anh rời Sài phố một chiều ghé thăm
Hàng dừa xoã tóc tắm trăng
Nhãn xuồng trĩu quả, thuyền nằm ngắm sao

Hoàng hôn cửa biển Cù Lao
Đẹp như ánh mắt hôm nào em nghiêng
Nón vương đôi má lúm tiền
Má hồng như nắng qua miền ấu thơ

Anh giờ bụng dạ ngẩn ngơ
Ngỡ mình đang thật hay mơ qua phà
Sóng về vỗ gió bay xa
Cù Lao da trắng như tà áo bay

Chưa kịp nắm lấy bàn tay
Để hôn lên má nồng cay miệt vườn
Để uống cho cạn lời thương
Cô học trò thả phượng buồn mùa thi

Chưa kịp đến đã phải đi
Anh về nhớ mãi bờ mi vơi đầy
Xa rồi mới biết mình say
Cù lao ơi hẹn một ngày ghé thăm
(Nguyễn Ngọc Giang-Kỉ niệm coi thi ở Cù Lao Dung - Sóc Trăng)
Chưa phân loại
Uncategorized