Con Tim Đã Khác

Tác giả: Trần Thi Thủy

Nắng mùa hè nhuộm vàng cả không gian
Vàng áo em ,vàng cả màu hoa cúc
Ngồi đợi anh tim nhảy trong lồng ngực
Chẳng lặng im cũng chẳng muốn ra ngoài .

Bao năm rồi em thiếu một bờ vai
Để hồn em còn chông chênh khắc khoải
Cứ ngỡ rằng tình thấy ta đi mãi
Khiến xuân xanh ta sớm để héo tàn .

Đến bây giờ tim kia lại đa mang
Một tình yêu muộn màng mà nhung nhớ
Biết còn xa chẳng mấy khi gặp gỡ
Vẫn cứ yêu tha thiết đến không ngờ .

Có tình yêu em trông ngóng từng giờ
Trông ngày đêm và cả trong mơ nữa
Giá biết trước trái tim còn rực lửa
Chẳng để mình bao năm tháng cô đơn
Chưa phân loại
Uncategorized