Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Người Cho Phép Mình Thổi Phồng Tâm Trí Lên

Tác giả: Mr.Smile

Con người cho phép mình thổi phồng tâm trí lên
Để tự thấy cuộc sống một cách có ý nghĩa
Nên những bậc tu hành thiền là giảm tần số sóng não
Họ tìm sự an trú cho mình là Trung Tâm...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lối Mộng Ta Về…
  • Hương Quê 3
  • Mai Anh Về
  • Gái Đẹp
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 51
  • Biết Phải Làm Sao...?....ta Thà Làm Quỷ...!!!!. 1-
  • Trăng Rơi
  • Tiễn Bước Em Sang Sông
  • Lời Yêu
  • Bỏ Hết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
©2025 - CungThuGian.com