Cơn Mưa Trái Mùa

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Mưa ơi đừng níu lá vàng
Để ta gom nhặt trái ngang giữa đời
Dòng thơ mỗi lúc một vơi
Còn chăng cũng chỉ toàn lời đắng cay.
Đi qua năm tháng đọa đày
Đời vương lận đận tình lai láng sầu
Vần yêu trôi giữa bể dâu
Oằn vai em gánh tình đầu mong manh.
Sao anh nỡ bỏ đoạn đành
Làm cho nước mắt vây quanh chực chờ
Tình buồn trút cạn vào thơ
Bởi yêu thương đứng...đôi bờ... phân ly.
Mình em với gió thầm thì
Lặng nhìn theo bóng anh đi...cuối đường
Chiều tàn đêm cũng sắp buông
Ngậm ngùi nuốt vội giọt buồn...ngẩn ngơ!
Cơn mưa trái mùa
Chỉnh sửa 12.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized