Còn Lại Một Mình

Tác giả: Thiên Ân

CÒN LẠI MỘT MÌNH
Tôi đứng một mình dưới bóng trưa
Nắng giỡn trên cành lá lưa thưa
Từng chùm hoa nắng như tim vỡ
Rơi rụng chân mây cọng cỏ đùa

Tôi nhớ ngày đạp lối sỏi quen
Chân non thả mộng dưới đường mềm
Bóng gầy thon nhỏ dời con phố
Đôi mắt tỏa vần, giai điệu êm

Tôi ngẩn ngơ lòng, xao xuyến đeo
Cánh đồng trinh nữ hạt tình gieo
Mơ giấc đong đầy trong ngực trẻ
Gặt hái no nê chuỗi giàu nghèo

Tôi đợi trăng tròn để dệt thơ
Chải tóc Hằng Nga bên suối hờ
Âu yếm môi ngoan ngày chín rụng
Rạo rực dây yêu không bến bờ

Tôi ôm ngọn gió để mơn ru
Bẻ nhánh tương tư sợ tạ từ
Tình như đợt sóng dâng cuồn cuộn
Ai còn ngồi kể chuyện thực hư?

Tôi ném yêu thương xuống trần gian
Khắc khoải xa đưa bóng lá vàng
Mùa yêu ngồn ngộn phơi áo mỏng
Chật hẹp suối nguồn vỗ mơn man
Ngày 10/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized