Còn Hạnh Phúc Nào Hơn Thế!

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Nếu được đến quê em thật diễm phúc
Cho một người miền sơn cước từ lâu
Ước cùng em ngắm trời biển một màu
Cùng nhau tắm, nắm tay nhau đè sóng

Nổi trên nước dập dềnh như ngồi võng
Chưa kịp lấy hơi con sóng mới đến rồi
Đẩy cả hai dạt vào bãi biển khơi
Lại dắt tay nhau chạy ra đón sóng

Sóng cũng hiểu những điều anh mơ mộng
Đẩy anh vào bồng cả lấy em yêu
Tắm biển thế này, anh muốn tắm thật nhiều!
Miễn ở đó có em yêu là đủ

Khi đêm đến lung linh vòm tinh tú
Đôi mắt em thu hết ánh sao đêm
Anh nhìn sâu vào màu mắt êm đềm
Mà huyền diệu như nhìn vào vũ trụ!

Em có biết anh vẫn hằng ấp ủ
Giấc mộng lòng nếu được sống cùng em
Vai kề vai chung một ánh sáng đèn
Thì đối với anh
Còn hạnh phúc nào hơn thế!

Đôi ta chung sức chung lòng, đèo cao dốc thẳm, nào có kể
Chỉ thương em phận gái phải vì anh
Nên chỉ lo cha mẹ chẳng tác thành
Còn riêng anh, dành cả đời trân trọng!
15 / 9 / 2022.
Chưa phân loại
Uncategorized