Cơn Ghen Ái Tình

Tác giả: Cảnh Ngọc

Ôi khúc ca năm tháng ấy đâu rồi.
Tôi đi tìm trong ký ức phai phôi
Tôi yêu em nhưng bao điều tội lỗi
Sao xứng được với tình em trao Tôi

Đôi mắt em tôi nào có dám nhìn
Chỉ trộm lắng khi em không hề biết
Những đêm buồn tôi nằm ôm gối chiếc
Tơ tưởng mình sẽ siết em trong tay

Trong ảo mộng hay là trong men say
Nụ cười em như mặt trời chóa sáng
Tôi nhìn thấy trong phút giây thấp thoáng
Mà hóa điên dại khờ cả trí khôn

Mai đây thôi lúc hoàng hôn buông xuống
Tôi bỏ lại ánh mắt em lúc buồn
Lời thú tội chẳng ngọt ngào và êm ái
Tôi đã giết em trong cơn ghen ái tình!
Chưa phân loại
Uncategorized