Con Đường Xưa

Tác giả: Tocngan.HYTV

CON ĐƯỜNG XƯA

Một mình em qua lối cũ thân quen
Để đắm chìm trong vùng trời tha thiết
Nỗi nhớ anh bỗng cồn cào da diết
Bởi khi xưa ta lạc bước mộng xanh.

Con đường này giờ thiếu dấu chân anh
Hàng cây kia cũng buồn rầu thay lá
Bởi tình ta đã chia thành hai ngả
Nên bây giờ em bỗng thấy chông chênh.

Con đường này sao lại lắm gập ghềnh
Để em đi mà trong lòng khó tả
Vẫn lối xưa mà giờ như xa lạ
Bởi vắng anh rồi nên thấy cô đơn.

Về đi anh, em sẽ chẳng dỗi hờn!
Sẽ bên anh làm người yêu nhỏ bé
Để được nghe lời tỏ tình nhè nhẹ
Cho cả tim chờ thổn thức đợi anh.
Tocngan.HYTV (31/8/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized