Con Đường Tôi

Tác giả: Lê Viết Long

Con đường tôi thơm mùi thơm cỏ dại
ngát trong sương thẫm xanh xanh mịt mùng
hòa theo nhịp lạnh vây quanh phố...

Con đường tôi ngoằn ngèo thoáng đãng
lác đác mấy con dê đi lạc
chẳng tìm đàn
gặm làn cỏ ngấm hạt sương mát rượi.

Con đường tôi nồng cay mùi nắng
nhấp nháy huyền ảo qua áng mây lững lờ
ấm áp tìm về trên đôi môi khô.

Con đường tôi trải dài cát nóng
sưởi bụi hoa ngơ ngác giữa bộn đất gồ ghề
ngập sức sống đời thêm xanh tươi.

Con đường tôi chẳng gập gềnh
cũng không phẳng như bầu trời kia
bấp bênh theo mưa nắng
sao biết được khi tê tái khi nồng...
Chưa phân loại
Uncategorized