Con Đò Xưa...

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

CON ĐÒ XƯA...
Con đò đó nay đà mục rã...!!!!
Xác còn đâu thấy cả trên sông..?..
Hão huyền thôi chuyện lông bông
Dừng thôi ta dứt Bình Đông thêm buồn...
*
Bình Đông cũ thơ nguồn ta viết
Hoài niệm thôi tha thiết được gì
Tuổi đời còn được mấy khi
Ngày mai nhắm mắt dòng thi đưa hồn
*
Dẫu biết thế bồn chồn thơ đượm
Lại vài câu cho ướm thu về
Từ xa thăm thẳm nhớ quê
Nỗi niềm xưa cũ tê mê dặm trường
*
Thôi buông hết niềm thương thân ái
Một mảnh đời đã mãi cưu mang
Vào thu tuổi vẫn thênh thang
Ngại ngùng trở lại về ngang ngôi trường
*
Lối đã khép tiếc thương chi nữa
Tình bạn xưa mục rữa nghĩa trang
Còn ai có thể hỏi han
Bình Đông mặc niệm chịu tang bên đời
*
Thân lữ khách góc trời xa thẳm
Nhớ gì không mộng thắm môi hồng
Một thời áo trắng mơ nồng
Vào trang lối cũ hư không cuối đời...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 05/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized