Con Dốc Đời

Tác giả: Thiết Dương

CON DỐC ĐỜI
(Cải biên vần tiếp, liên hoàn)

Dù vẫn bảo đời thường méo mó
Nhìn lại mình cũng có tròn đâu
Giữa trăm hoa ngàn vẻ u sầu
Trong vạn sắc muôn mầu hư ảo
Nào qua hết đoạn tình cao ngạo
Đã chui vào bán đảo cô liêu
Mà nếu như chẳng đớn đau nhiều
Ta chưa chắc hiểu điều khôn dại

Ta chưa chắc hiểu điều khôn dại
Lúc bể trần ngang trái tiếm ngôi
Tự hồng duyên để mất đi rồi
Thì giai cảnh sao tìm thấy nữa
Vườn nhân ái gài then kín cửa
Kẻ lương hiền gánh nợ oằn vai
Bánh xe kia lỡ trớn trượt dài
Lao về phía tương lai ảm đạm.

Thiet Duong _05/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized