Con Đi Làm Vườn Nho Cho Cha

Tác giả: Jos. Cao Thái

CON ĐI LÀM VƯỜN NHO CHO CHA

Vâng Cha ơi
Ngay từ trong trứng nước
Con đã được xuôi theo dòng chảy cuộc đời
Dạt mãi tận trong vườn nho Cha
Có phải đó là theo Thiên ý ?

Có những người thợ được đường hoàng bước vào vườn nho
Nhưng cho đến hôm nay
Vườn nho vẫn như là nỗi thất vọng
Chẳng có gì cho hoan lạc một đời

Có những người thợ chưa được học nghề
Cha vẫn cứ mời mọc
Thậm chí còn cho ăn thử những quả nho mọng chín
Làm bao thợ già ghen tức khôn nguôi
“Một ông Chủ không ra ông Chủ!”

Có những người thợ chưa kịp tượng hình trong cung thẳm
Đã vội bị những tòa án ác tâm nhu nhược
Kết án tử
Bất kể đó là những thợ nhi đồng

Vườn nho của Cha đâu có chật hẹp
Vườn nho của Cha bốn mùa hoa quả xum xuê

Cha cho ta vừa làm vừa ăn no thỏa
Cha cho ta chơi đùa với lao động
Cha mời ta uống nước sông Hằng
Để qua đời lao nhọc
Nước sông Hằng biến đổi thành mồ hôi thấm đượm vườn nho Cha

Hãy để mồ hôi ta đổ xuống trong vườn nho Cha
Và luôn vui sống với mọi người thợ
Đó, tất cả là anh em ta
Vào vườn nho ta đã thoát đời nô lệ
Trong vườn nho có một vị Chủ Vườn
Là Cha ta Nhân Từ

Cha ơi !
Con xin đi làm vườn nho cho Cha !

Sài Gòn, 11/03/2012
JOS. CAO THÁI
Chưa phân loại
Uncategorized