Còn Đâu?

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em yêu hỡi anh làm chi nên tội?
Sao em đành buông lời nói dối gian
Đừng trao nhau lời cay đắng phũ phàng
Hồn se sắt bẽ bàng trong đêm vắng

Mi ngấn lệ nén tâm tư trầm lắng
Gửi mây trời câm lặng những xót xa
Ngắm sao khuya ôm hình bóng nhạt nhòa
Lời gian dối chua ngoa người trao gởi

Mây lang thang gió không tầm tay với
Ôm vào lòng cho vợi những niềm đau
Người yêu ta khi tim đã nát nhàu
Đêm thổn thức nghẹn sầu trong nức nở

Biết yêu em là trái ngang lầm lỡ
Nhớ làm gì chữ duyên nợ đầu môi
Bao luyến lưu nay không thốt thành lời
Lời thề hẹn tả tơi vờn muôn lối

Xin trả lại những lời thương giả dối
Hận tình trường yêu vội để đơn côi
Kỷ niệm xưa giờ đã khuất xa rồi
Chôn ký ức sẽ thôi không mộng tưởng

Hãy nén chặt niềm đau tìm vui sướng
Khép tâm tình đã vương vấn bấy lâu
Cắt trái ngang khỏi lưu luyến âu sầu
Chữ DUYÊN - NỢ còn đâu mà mong đợi?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 20 - 06 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized