Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cõi Nào

Tác giả: Tâm Như

Em chạy giữa cơn mê
Anh thấy mình trẻ lại
Mùa hương thu khắc khoải
Còn vắng trong bàn thơ.

Em chạy đến tương tư
Giữa mùa xuân tịnh độ
Anh chuyển mình sau gió
Khuyếch động cả hồ thu.

Em, mình biết tự bao giờ?

02/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Xa Lạ Đến Thương Yêu!
  • Mảnh Vỡ Đời Nhau
  • Tâm Sự Đồng Hồ
  • Nếu
  • Yêu Nhé….
  • Là Yêu
  • Mộng?
  • Cảm Ơn Em
  • Nhớ Thu
  • Con Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Cõi Nào Bình Yên (Lý Thừa Nghiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Tấm Lòng Phụ Mẫu
  • Đêm Nằm Nhớ Em
  • Lặng Lẽ Mùa Thu Về
  • Đông Về Rồi Sao Anh!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1917)
  • Tâm Sự Của.......nàng Ca Lẻ.
  • Nỗi Nhớ Chiều Mưa
  • Xum Họp Mùa Xuân
  • Độ Chín Tình Yêu
  • Thắp Vàng Lên Thâm Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
  • Cạn Nguồn
  • Phạm Đăng Minh Quân.
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
  • Mr.Địch
  • -N3-Nguyễn Ngọc René
  • Lê Đình Viễn Lan
  • -N3- Nguyễn Ngọc René - Hue Muoi
©2026 - CungThuGian.com