Cố Viên Hoài Niệm

Tác giả: Ngọc Thạch

Cách biệt sơn khê… chiều nắng nhạt
Mênh mông nỗi nhớ gửi về em
Lá vàng thưa trải, tim mơ… khát…
Tìm dấu chân xưa… Lạc trước thềm…

Đáy nước gương trong… thuở đó mình
Giữa dòng neo đậu, ngát dâu xanh…
Thiên thai… địch vọng chiều bên lở,
Nhìn nắng bên bồi bóng đổ nhanh…

Vườn xưa trăng nhớ vương đầy ngõ
Cúc đơm hoa tím… nước ánh vàng
Sương rải tóc thề, môi ngát gió
Rạng cười thắp lửa lúc em sang…

Em đợi… giao mùa mới nếp xôi
Cho anh sang dạm… ý như lời…
Biết đâu mùa ấy mình ly biệt
Vườn Hạnh chừ răng… nắng mồ côi.

Sương lạnh đêm đông đợi gió ngàn
Đèn khuya leo lét, lệ đầm chan
Gió reo tình khúc…thu hoài niệm
Trên lối thu xưa khóm cúc tàn.

Dõi mắt trông mùa nao nhớ thương ?
Vần thơ gieo đắng lệ sầu vương
Hoang tàn lầu cổ rêu xanh phủ
Khép lại tim yêu, khúc đoạn trường.
Chưa phân loại
Uncategorized