Có Những Sáng

Tác giả: Trọng Văn

Có những sáng thức dậy
Đã gặp dăm vần thơ
Bỗng dưng mình cảm thấy
Đời còn đẹp như mơ!

Có những sáng ngủ nướng
Bởi vì cuối tuần cơ
Dĩ nhiên là sung sướng,
Hạnh phúc hơn bao giờ!

Có những sáng lạnh buốt
Phải ráng lết đi làm
Không muốn cũng không được
Lười biếng lấy gì ăn?

Có những sáng đầu nặng
Như khối đá ngàn cân
Tại hôm qua giăng nắng?
Hay nhậu tới... bò càng!

Có những sáng buồn chán
Tự hỏi cớ vì sao?
Sanh nhầm số con rận
Cày mãi vẫn chưa giàu!

Có những sáng nghĩ ngợi
Toàn mấy chuyện đẩu đâu
Thành thử nên mới nói
Mình quá đỗi tào lao!

Có những sáng trầm lặng
Chỉ ngồi ngắm mưa bay
Nghe hồn sao trống vắng?
Thương thay kiếp lưu đày!

Rồi một sáng nào đó
Ta từ bỏ cuộc chơi
Nằm yên dưới đáy mộ
Làm thức ăn cho: giòi...
Trọng Văn - 20110519
Chưa phân loại
Uncategorized