Cố Nhớ

Tác giả: Hoanghoon

CỐ NHỚ

Vần thơ vụng dại nét chao nghiêng
Viết vội cho đời một nỗi riêng
Mấy cuộc tình si hoài câm lặng
Có ai không lúc chẳng ưu phiền

Bởi vì ngộ nghĩnh dáng em xinh
Hút cả hồn anh chỉ khổ mình
Tháng ngày khờ khạo đeo mộng ảo
Như từng cằn cỗi lúc hồi sinh

Rồi bước lần đi giữa cõi đời
Biết có cơ may để ngỏ lời
Từ dạo ngây ngô giờ muốn hỏi
Trang thư mực tím cũ tả tơi?

Qua thời xuân trẻ má hây hây
Cũng đã gìa nua nét đọa đày
Đôi khi chạnh nhớ lòng rạo rực
Ôi lúc ban đầu được nắm tay

Cảm giác mai này sẽ khác chi?
Hai bóng liêu xiêu nụ hôn ghì
Vòng tay run rẩy đành buông vội
Tiếc ngẩn ngơ lòng mãi khắc ghi!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized