Có Một Ngày Xuân

Tác giả: Đặng Ân

Một ngày xuân

Có một ngày đầu xuân hiền như thế…
Tôi ngửa lòng bóng lá rụng đầy tay
Chẳng biết mình đang là tỉnh hay say
Sao dại dột trước một màu nắng đẹp?

Tôi dại dột yêu màu xanh lá biếc
Như yêu em từ cái thuở học trò
Ngang đường về tôi lén nhặt câu thơ
Giắt thật khẽ trên tóc mây, vóc lụa

Tôi dại dột yêu màu vàng hoa cúc
Từ thuở trăng em vừa nở lên rằm
Từ khóe môi hoa cười như bẻn lẻn
Tôi đã nhìn trong gió chút xa xăm…

Và có những mùa xuân buồn như thế
Nắng thật đầy bóng lá vỡ trên tay
Em đã bước ngang mùa xuân bỏ ngỏ
Tôi tiễn đưa với năm ngón tay gầy.

Đ. A
Chưa phân loại
Uncategorized