Có Một Ngày Như Thế

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Có một ngày như thế phải không em !?
Gom những yêu thương , ngọt mềm nhau lại
Ta đã có nhau thì chẳng gì sợ hãi
Dù dòng đời đã trải những bão giông

Có một ngày như thế  phải không ?
Đôi ta sánh đôi cùng rượu hồng hoa thắm
Ta dành cho nhau một tình yêu say đắm
Về một mái nhà với tổ ấm yêu thương

Có một ngày trong buổi sáng tinh sương
Ta ngồi ngắm những vầng dương rực rỡ
Bao hạnh phúc ngập tràn trong hơi thở
Những nồng nàn tim vụn vỡ nụ hôn

Có một ngày ta ngồi ngắm hoàng hôn
Có những dấu yêu cứ dập dồn nơi lồng ngực
Thấy cuộc sống này với tình yêu chân thực
Thì sẽ nhận về hạnh phúc phải không em !?
Chưa phân loại
Uncategorized