Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Một Câu Hỏi Đôi Khi Khiến Tôi Thấy Mơ Hồ: Tôi Điên Hay Người Khác Điên?

Tác giả: Mr.Smile

Tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ sử dụng vũ khí nào,
Nhưng tôi biết rằng chiến tranh thế giới thứ 4 sẽ sử dụng gậy gộc và đá!
Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy mơ hồ: Tôi điên hay người khác điên?
Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Sầu Viễn Xứ 1
  • Một Chiều Cồn Cát
  • Giữa Thế Giới Ảo Và Thực Tại Mâu Thuẫn Sâu Sắc...
  • Hoàng Hôn Bên Tôi
  • Phải Ế Không Ta?
  • Trái Tim Thơ
  • Ước Mãi Tuổi Thơ
  • Dối Gian
  • Em Là Ai?
  • Thơ Ngẫu Hứng 5
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
©2025 - CungThuGian.com