Có Lẽ Nào…!

Tác giả: Minh Tường

Em không thể kéo mây trời về gấp
Vì thời gian
Có đi ngược bao giờ…
Nhưng ta đã vì em tìm nhánh gió
Kết vào mây và nối lại vần thơ

Em không về thì gió sẽ bơ vơ..
Rụng tan tác trên hững hờ năm tháng
Em bên ấy ôm mây chiều bảng lảng
Có hay chăng gió đang mãi ngóng tìm

Mây không về nên gió cũng lặng im
Thuyền ta đứng giữa hai đầu nỗi nhớ
Mặc cho sóng cứ âm thầm sóng vỗ
Thuyền trôi xa, xa khuất mãi bến bờ

Có lẽ nào em sẽ mãi làm ngơ…?
Cho mây gió kết thêm vào nhung nhớ
Vườn xưa cũ em chưa lần đến mở..
Có phải chăng là em giận em hờn..?

Em đừng vì…
Tình xa chốn mù sương
Và đừng ngại vì đôi đường chia cách..
Em yêu hỡi ! vườn hoang buồn tím ngắt
Gió vẫn thầm..
Chờ mây trắng về ngang !!!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized