Có Khi Nào?

Tác giả: Phạm Thanh Hà

******* CÓ KHI NÀO. ********
Tg: Tình Thơ. Ảnh: st
3/8/2015

Có khi nào em chợt nhớ đến tôi
Khi thu vàng bảng lảng áng mây trôi
Đường xa vắng một mình tôi đếm bước
Ngược thời gian mơ tìm lối thu xưa.

Em khi nào còn nhớ buổi tiễn đưa
Có gió gọi lá thu đưa xào xạc
Hoàng hôn về chân trời xa khao khát
Giọt nắng buồn ngơ ngác chẳng muốn rơi

Em có biết khi sương mờ giăng lối
Nơi cuối trời chới với cánh chim bay
Tìm đâu thấy chút kỉ niệm đong đầy
Giữa phố vắng hàng liễu buồn ủ rũ

Có khi nào em tiếc nuối mùa thu
Mùa rụng lá sầu nào ru vào mộng
Đưa hương yêu vào tận chốn hư không
Cho khắc khoải nhớ mong về phương ấy
Chưa phân loại
Uncategorized