Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khi 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

khi muốn gặp em biết đường nào
khi tiếc trong lòng nặng biết bao
khi rót chén trà từng đêm vắng
khi mưa khi nắng lạnh lùng trôi

khi buồn khi vơi vẫn nhớ người
khi nhớ khi tiếc gọi em ơi
khi canh dài đến ngập thương nhớ
khi ngóng lòng chờ một bóng thôi

08:45 đêm 29-07-2011
lắm khi thơ thẩn lòng quá bơ vơ
tới một bóng ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Khi (Đặng Anh Tuấn)
  • Khi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Khi 3 Ếch Giận? (Nguyên Thạch)
  • Khi Anh Biến Mất. (Mr.Smile)
  • Khi Anh Chết Đừng Đưa Anh Ra Biển (Trần Đức Phổ)
  • Khi Anh Gặp Em (Phạm La)
  • Khi Anh Là Lính (U Linh)
  • Khi Anh Mất Nằm Sâu Trong Đất (Mr.Smile)
  • Khi Ánh Sáng Đời (Mr.Smile)
  • Khi Anh Về (Nguyên Đỗ)
Thơ bạn muốn xem
  • Ánh Sao Rơi
  • Mảnh Hồn Đơn
  • Bàn Tay
  • Tặng Cho Em Niệm Khúc Lưng Đồi
  • Thời Gian Của Tôi Và Anh Là Khác
  • Khi Xuân Trở Lại
  • Chợt Như Tắt
  • Em Xinh Đẹp Như Là Em Bí Ẩn
  • Văn Thơ Muôn Điệu
  • Vô Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bá Long
  • Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Thu Nguyệt
  • Phong Huynh Nguyen
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
  • Sinh Tồn
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
©2026 - CungThuGian.com