Cố Hương

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Còn Đâu Đâu Còn!
*
Một lần về lại cố hương
Ký ức trỗi dậy trong lòng lâng lâng
Còn đâu người cũ quen thân
Đâu còn cảnh vật của năm xưa nào
Còn đâu bến nước hàng cau
Đâu còn sương vấn trên đầu mẹ ta
Còn đâu hình bóng người cha
Đâu còn nhà cửa vốn là dinh cơ
Còn đâu bếp lửa tròn ngồi
Đâu còn hương tỏa từ nồi cá kho
Còn đâu anh chị em vui
Đâu còn câu hát vần thơ điệu hò
Còn đâu bến nước con đò
Đâu còn thôn nữ đôi vò đong đa*
Còn đâu bóng dáng thướt tha
Đâu còn ánh mắt làm ta nao lòng
Còn đâu hương vị thơm nồng
Đâu còn mắt liếc hé lòng riêng em
Còn đâu "nàng" của sách đèn
(Châu đầu cùng học cười hiền như cơm)
Còn đâu cây trái vườn em
(Nàng vặt để đãi mỗi đêm trăng về..)
Đâu còn thảm cỏ triền đê
(Cùng em nhằn hạt dưa lê canh tà)
Còn đâu không mảnh lụa là
Chỉ còn nỗi nhớ
ùa về mênh mông
Chỉ còn ta
với thinh không!
... ...
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized