Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Gái

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

CÔ GÁI

Dòng kia chảy xiết vọng bên rừng
Rọi cảnh ai ngồi tóc xõa lưng
Khẽ hận tình xưa lòng có tủi
Thầm khơi chốn cũ lệ chưa ngừng
Duyên mờ trốn chạy y người ngẩn
Nghĩa nhạt xoay lần giống kẻ dưng
Chẳng bớt sầu tư đời bạc bẽo
Hồng nhan một nửa ' đã vang lừng.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Cô Gái (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Cô Gái (Mr.Smile)
  • Cô Gái - Trường Xưa (Bạch Vân Nam)
  • Cô Gái À ! Tự Thương Mình Một Chút Đi Em (Mai Thúy Hải)
  • Cô Gái À! Đừng Khóc Nữa Nhe? (Âu Tú Vân)
  • Cô Gái Anh Yêu (Huỳnh Lâm Phong)
  • Cô Gái Ảo (Nguyên Thịnh)
  • Cô Gái Áo Vàng (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Cô Gái Áo Vàng (Hà Nguyên Du)
  • Cô Gái Áo Vàng (Hà Nguyên Du)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Nhân Sư
  • Con Sứa Hoang
  • Khi Chia Xa
  • Ghẹo Nguyệt 2
  • O Thân
  • Đêm Cô Lẻ
  • Cô Gái Đẹp Miền Quê
  • Thẹn... Mưa...
  • Bến Đợi
  • Khóc Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
©2025 - CungThuGian.com