Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cô Đơn

Tác giả: Phạm Thiên Thư

chim còn có đàn
sang đông về bắc
sao ta một mình
buồn sầu dằng dặc

đêm chong nến hồng
khoác chăn trầm mặc
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thư Xanh
  • Đoạn Trường Vô Thanh
  • Gò Đào
  • Qua Cầu
  • Quét Hoa
  • Nón Lá
  • Sao Khuya
  • Kỷ Niệm
  • Qua Suối Mây Hồng - Phụ Lục
  • Thị Trấn Hồng
Thơ tương tự
  • Có Dòng Sông Không Trôi Về Biển Cả (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Lạnh
  • Mưa Tháng 6
  • Nỗi Nhớ Phương Nam
  • Hạt Mưa Đêm
  • Nổi Buồn Mùa Đông
  • Một Chút Tình
  • Em Đừng Vội Trách Bọn Anh
  • Giáo Cụ
  • Đêm Xuân Sầu
  • Đời Trai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
  • Tâm Vô Hối
  • Nguyễn Thanh Khê
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
©2026 - CungThuGian.com