Có Điều Gì...

Tác giả: Sa Mạc

"Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng" (***)
Rơi rớt buồn, tỉnh giấc mộng vừa qua
Thoáng hương xưa, còn đọng nỗi xót xa
Nhạt con nắng, đợi thu qua hờ hững

Trái tình yêu, vói tay đành hụt hẫng
Lệ xuống đời, chừ mặn đắng bờ môi
Lặng hoàng hôn nghiêng bóng đổ bên đời
Chợt dần tối, sương rụng rơi cô quạnh

Có điều gì còn chăng niềm hy vọng
Hay mất rồi, biền biệt bóng chiều xưa
Ôm nức nở, gối mộng những hương thừa
Sầu tấc dạ, đêm gió lùa qua vách

Tình lặng lẽ, thương bến đời vắng khách
Những chuyến tàu, vời vợi cách trùng dương
Vui sóng nước, có hay bến sầu tương
Tình vô vọng, tình cùng đường kín lối

Có điều gì, ngậm ngùi viên đá sỏi
Vẫn im lìm, lòng biển mãi ngàn năm
Tình bèo mây, trôi dạt bến thăng trầm
Ôi nghiệt ngã, tình dâu tằm vay trả

Có điều gì hình như lời nức nở
Thôi hết rồi, vùi cổ mộ tình xưa
Chuyện trăm năm, tình gió giỡn mây đùa
Mong tỉnh giấc, chợt ngỡ ngàng cơn mộng

Có điều gì chỉ còn chăng tuyệt vọng...




(***)
Từ một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả