Có Đâu Trường Tồn?

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Có Đâu Trường Tồn?

Đây thân xác ta...
Sẽ trả vào lòng đất
Còn Tâm hồn,
Liệu cất được lên cao?

Hay chỉ là rác, chư hào dế giun...
Đẹp chi cũng trở thành mùn!
Giàu chi cũng sẽ...
Thành bùn đen thui!

Trần đời có buồn có vui.
Nếu biết chia sẻ, thấy mùi thân thương...
Còn như vơ vét mọi đường.
Trong đầu tiền bạc lại thường khổ đau...

Vị sắc Tiền, chẳng bền đâu!
Trong thời mình giữ đừng màu tối đen
Tránh sao đừng có bon chen
Đừng để xảy tới thấp hèn trước sau

Huy hoàng chẳng có dài lâu
Qua thời là hết... Có đâu trường tồn...
Đời sau chỉ còn Linh Hồn
Lớn lên nhờ những việc khôn cuộc trần...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized