Cô Chủ Quán

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Em là chủ quán cạnh bờ sông
Sáng nắng chiều mưa rám má hồng
Bao khách qua đường tìm ly nước
Chớ chút tình nồng, có mà mong ?

Thân em hoa dại bên bờ vắng
Ong bướm đa tình, thủy chung không
Phận hèn nào dám đâu mơ mộng
Đâu người chân thật để em mong....

2011

Anh yêu cô chủ quán bờ sông
Yêu làn tóc mịn đôi má hồng
Anh ghé bến đò tìm ly nước
Tìm hương vị ngọt để nhớ mong

Em loải hoa dại bên bờ vắng
Anh bướm đa tình bến bờ không
Yêu em anh đã mơ cùng mộng
Mơ một ngày nao đốt pháo hồng

6/30/2011
Chưa phân loại
Uncategorized