Cô Bé Ốc Tiêu

Tác giả: Thiên Ân

CÔ BÉ “ỐC TIÊU”
Thiên hạ chê em ,cô bé “ốc tiêu”
Dáng nho nhỏ, dập dìu muôn ong bướm
Mê ga lăng và thích hay chiều chuộng
Mắc cỡ chi vào lớp chẳng thuộc bài!

Đôi mắt tròn như mắt của con nai
Ngơ ngác đuổi bay vài con bướm trắng
Ôm chiếc cặp khi hoàng hôn đã lặn
Khóc sụt sùi gánh nặng ở bờ vai

Cô bé “ốc tiêu” giậm chân hoài hoài
Thương chiếc lá bên ngoài rơi rụng vội
Chút giận hờn với gam màu sáng tối
Lòng bao dung thấy tội nghiệp thêm rầu!

Cô bé “ ốc tiêu” với mối tình sâu
Thời áo trắng chưa sầu vương mắt biếc
Ai lẽo đẽo “Cái đuôi” ngày tiễn biệt?
Ngậm bồ hòn nuối tiếc chuyện ngày qua

Cô bé “ ốc tiêu ”vời vợi đường xa
Thương gốc phượng hóa già hơn độ tuổi
Trường cũ,mùa thi... mấy nhành tóc suối?
Thả vào đời thương tuổi nắng,tuổi mưa

Cô bé “ ốc tiêu” có bến đỗ chưa?
Ta vẫn nhớ sớm trưa ngày đeo tháng
Dòng sông tình yêu nửa chừng khô cạn
Hương phù sa ngao ngán chuyện bãi bồi
Ngày 10/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized