Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Ai...

Tác giả: Hàn Yên Tử

CÓ AI...
Buồn rơi, rơi tận đáy sông
Có ai vớt được lạnh đông lên bờ
Hoải hoang chìm đắm giấc mơ
Tôi về... để lại ngẩn ngơ... bến đò!
Hàn Yên Tử. 8/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Phượng Đi Qua
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Thu Về Phố Hiến
  • Vãn Kiều
  • Cảm Thán Nàng Mỵ Châu
  • Vơi Dần
  • Cảm Xuân
  • Đợi Mãi Tháng Giêng
  • Lạ Gì...tết
  • Đêm Mưa
Thơ tương tự
  • Có (Cát Biển)
  • Có (Trang Thanh)
  • Cỏ (Lê Hoàng Trúc)
  • Có (Tâm Đoan)
  • Cỏ (Hoa Nắng)
  • Cỏ (Thanh Tâm Tuyền)
  • Cỏ (Phùng Quán)
  • Có - Không, Đời Này (Hà Huyền Chi)
  • Có 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có 8 Bài Thơ Đường Xướng Hoạ (Có 8 Tác Giả Xướng Hoạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 998.
  • Nhớ Cha
  • Nói Với Ánh Mắt
  • Tôi Vẫn Nhớ
  • Nõi Lòng
  • Hơi Mưa
  • Buồn
  • Biết Nói Gì?
  • Đừng Đưa Tôi Vào Trước Cửa Miếu, Thánh Đường
  • Tâm Sự Một Đêm Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
©2025 - CungThuGian.com