Chuyện Tình Dĩ Vãng

Tác giả: Lê Sáng

CHUYỆN TÌNH DĨ VÃNG
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Đã khuya rồi thôi hãy ngủ đi em
Đừng thức nữa phải giữ gìn sức khỏe
Chuyện đã qua có nghĩ nhiều cũng thế
Đau trong tim đừng để ai soi.

Vết thương lòng có ngày cũng sẽ vơi
Hoa tàn lụy nhưng rồi sẽ nở
Trách phận trời trao, cho duyên, không nợ
Bến đậu vô tình ... ! Chẳng hẹn để ạnh đưa.

Khuya lắm rồi ! Em đã ngủ hay chưa
Cơn gió lạnh vẫn rì rào đang thổi
Mặc ấm nghe em khi mùa đông tới
Hãy để đêm tàn, ác mộng rời xa.

Kỷ niệm êm đềm ngày đó của hai ta
Xin giữ lại để dặn lòng ấp ủ
Thời gian trôi, dẫu chôn vùi quá khứ
Vẫn trọn câu thề hai chữ yêu thương.

Ta chẳng cùng nhau đi chung hết con đường
Nhưng em ạ ! Đó chỉ là dâu bể
Trời đã cho ta phận đời như thế
Chấp nhận phũ phàng, cứ để trời trao.

Anh chẳng muốn tìm người thay thế em đâu
Sẽ còn mãi mối tình đầu bất diệt
Và mãi yêu em anh chẳng cần gì hết
Yêu em thật nhiều và còn mãi yêu em.

Lê Sáng Đêm 08 _ 12 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized