Chuyến Tàu Tuổi Thơ

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Ai biết được ở nơi nào có bán
Mua dùm tôi một tấm vé tuổi thơ
Hành trình này tôi vẫn hằng mơ
Quay trở lại những ngày xưa thơ ấu.

Ga đầu tiên bến sông xưa yêu dấu
Những buổi trưa, trốn mẹ nhảy tắm truồng
Rồi vội vàng trèo bắt tổ chim luôn
Cô bạn nhỏ ngước nhìn... " Con chim đó".

Rồi tôi đến cánh đồng luôn lộng gió
Nơi tuổi thơ chạy thả những cánh diều
Đưa lên trời những câu ước dấu yêu
Để tối đến đắp mền ho sù sụ...

Ga kế tiếp tôi về ngôi trường cũ
Tìm bạn bè, thăm lớp học ngày xưa
Trống tan trường vẫn nán lại quá trưa
Vội vã viết lá thư không dám gởi.

Ngôi nhà nhỏ cuối làng tôi sẽ tới
Dõi mắt tìm khúc ruột mẹ sinh ra
Mà cha tôi chôn ở cuối hiên nhà
" Cho nó mát sau thằng này mau lớn! "

Và còn nữa sân đình nơi nô giỡn
Quả bóng rơm mà vẫn đá tưng bừng
Thắng thì vui thua sao cứ lừng khừng
" Tao đá thắng, mày thua mau chui háng... "

Chợt thức giấc nghe gà vừa gáy sáng
Hóa ra mơ ! Chân vẫn bước lên tàu
Tai thầm nghe có tiếng vợ càu nhàu
Thơ cho lắm tối nằm mê nói sảng .
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized