Chuyện Hợp Tan

Tác giả: Thiên Ân

" CHUYỆN HỢP TAN"

Cảm xúc từ bài “ CHUYỆN HỢP TAN” của nhạc sĩ Quốc Dũng.

Đêm nay lặng lẽ sương mù

Giăng giăng làn tóc trời thu cuối mùa

Nỗi buồn chất chứa dây dưa

Nhịp đàn trống vắng trêu đùa trời cao

Thôi đành nước mắt rớt mau!

Thôi ngừng tiếng hát hôm nào vút cao!

Lòng đem ngàn vạn tấn sầu

Phương trời day dứt ngày nào biết không?

Đêm sương thức trắng trăng cong

Điệu hò ruồng rẫy mênh mông sóng tình

Chia đau nhưng nhức tim mình

Còn thương và nhớ môi xinh ngày nào?

Ngồi buồn níu nhánh trăng sao

Cỏ hoang khúm núm nôn nao một thời

Hợp tan là lệnh Ông Trời

Mai chia ngàn lối thôi cười với ai?

Ước mơ,mơ ước thêm dài

Đây giây phút cuối đám mây ngủ vùi!

Tàn đêm hao háo tìm vui

Tay không ấm nữa ngậm ngùi tha phương

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized