Chuyện Đời Giống Trong Thơ

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Có người đọc thơ khóc
Vì trống trải trong lòng
Đúng là người ấy ngốc
Chẳng hiểu gì nhớ mong.
.
Vì thi sĩ mơ mộng
Có thì nói là không
Đôi khi tự bịa chuyện
Viết như thể không còn.
.
Biết có người dỗi hờn
Vùi mặt khóc nhiều hơn
Mặt kệ lời xin lỗi
Vẫn cứ cảm thấy buồn.
.
Nếu như vẫn còn thương
Sẽ cười vui khi đọc
Chẳng ai dại gì khóc
Những chuyện giống của mình.
.
Cười lên đừng lặng im
Đừng giấu đi cảm xúc
Bao nhiêu chuyện bực tức
Nói ra để anh nghe.
.
Lần sau đừng như thế
Anh chẳng bằng lòng đâu
Chỉ cần em vui vẻ
Anh nhận mọi niềm đau./.
05/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized