Chuyện Chiếc Cầu.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Chuyện chiếc cầu.

Chiều buồn tơ vương ở nơi đây
Nhìn đôi chim bay với bóng mây
Lang thang suy nghĩ cuộc nhân thế
Lá rơi lượn nhẹ vương vấn dầy

Biết cây cầu đó được bắc ngang
Dáng em đon đả nhảy bước sang
Cong lưng làm cầu phờ râu ngáo
Có con là đủ, quay vội vàng...

Bây giờ dệt laị những ước mơ
Gom chuyện xưa cũ tuổi dại khờ
Sửa thoi thay chỉ cho tươi thắm
Để tình mong lại đẹp như mơ

Nhưng tình bị chìm dưới dòng
Như đang ngụp lặn nên lòng u mê
Mê tiền quên hết lối về
Quên cả mọi thứ cà rề bên vai

Xưa giờ chẳng thù oán ai
Buồn vì những thế đứng sai vẹo đầu
Dẫu vẹo nhưng chẳng đau đâu
Vì quen gánh cả những câu buồn lòng

Lòng đời thực giống dòng sông
Bao dòng hợp lại, nhìn trông dập dềnh
Trong ,đục, bẩn rác vẹo vênh
Lục bình vẫn nở lênh đênh tím màu

Cuối đời nhìn lại chiếc cầu
Công người ta hưởng đời sầu riêng ta...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized