Chuyện Bây Giờ .

Tác giả: Thiên Ân

CHUYỆN BÂY GIỜ
Em bây giờ lạ lẫm với đời anh
Những điệu bộ dỗ dành , thời xa vắng
Đôi mắt hồn nhiên sang bờ ghẻ lạnh
Buông nụ cười trốn nắng ở chốn nao ?

Em bây giờ tựa như một ngôi sao
Sống lạc lõng cuối chân trời cô độc
Bỏ mặc ngày đêm thềm rong rêu mọc
Cỏ úa tâm hồn ai hiểu lòng ai ?

Em bây giờ như một áng mây bay
Lặng lẽ , cúi đầu muôn phương vạn dặm
Thui thủi một mình bến thuyền đánh đắm
Linh hồn tôi ai ăn cắp thuở nào ?

Em bây giờ quên lãng giấc chiêm bao
Chuỗi mộng đẹp , nuôi vần thơ khôn lớn
Những con đường , lá trêu đùa , nghịch ngợm ...
Thuở ấy đi về bóng nắng giòn tan

Em bây giờ như giọt cà phê tan
Mang vị đắng cuộc đời ôm đồm thế !
Góp câu yêu thương đôi khi khó dễ
Canh cánh bên lòng , lãng đãng khói sương
Ngày 6/4/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized