Chút Tình Cho Quê Hương

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi đây chỉ có một tấm lòng
Rách nát chằng chịt tợ tổ ong
Không sao gói trọn từng hoài bão
Nên cứ nghẹn ngào cứ sao sao
Tôi đây thế đấy vẫn tự hào
Là con dân Việt trước như sau
Quê hương Tổ Quốc dần mất dấu
Chẳng biết sao hơn chỉ nguyện cầu
Nhìn quanh để thấy khắp năm châu
Dân Việt đau chung một khối sầu
Khó lòng chung sức cùng chiến đấu
Quê nhà vì thế mãi thương đau
Nên tôi vẫn thế vẫn nghẹn ngào
Chẳng nói nên lời chẳng ra sao
Bỏ không đành đặng quên không thể
Dạ cứ ê chề bước lê thê.
November 2017
Chưa phân loại
Uncategorized