Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chuỗi Ngọc Hoa

Tác giả: Mr.Smile

Hái đi em! Trái vừa chín tới vị
Hãy lau khô xâu thành chuỗi ngọc hoa
Cánh hoa ơi! Còn rơi đây dĩ vãng
Ứ lại trong hồn thế kỷ vừa qua...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Ơn Người
  • Ai Lau Hộ Tôi Dòng Nước Mắt?
  • Trăng Sáng Soi
  • Đừng Nhìn Anh
  • Suy Tư...
  • Mượn Gió Nhờ Mây
  • Tình Anh Chí
  • Trăm Năm Ướt Bóng Mưa Chiều
  • Đêm Chứng Nhân
  • Cảm Tác Trước Chuyế Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khâu Trọng Hiếu
  • Lê Công Tuấn Giang
  • Sát Tỷ Tỷ
  • Hoàng Lê Dũng Sỉ
  • Pham Doanh
  • Nhạc Thơ
  • Đan Dương
  • Nguyên Phong
  • Thúc Sinh
  • Phạm Nguyễn Như Anh
©2025 - CungThuGian.com