Bến Đời Trong Đục

Tác giả: Thiên Ân

BẾN ĐỜI TRONG ĐỤC
Dòng sông nào mà không trôi ra biển?
Nghìn năm sau chẳng thay đổi bao giờ
Xin em đừng chơi những trò ẩn hiện
Tầm tay nào làm chới với giấc mơ?

Con cá nào không tung tăng bơi lội?
Mắt đa tình từ thuở mới sinh ra
Bức tranh sáng dĩ nhiên có chút tối
Thầm khen cho người nghệ sĩ tài hoa

Đóa hoa nào mà không hương lẫn sắc?
Ve vãn bướm ong rỉ rả bốn mùa
Chắt chiu cho đời muôn ngàn giọt mật
Mạch suối tình âm ỉ mãi sớm trưa

Li rượu nào mà không cay và đắng?
Người vốn say trời đất cũng ngả nghiêng
Hư thực cuộc đời gam màu đen trắng
Gặp nhau hoài đôi lúc cũng vô duyên

Con đường nào ta không về chung lối?
Có nghĩa gì đâu một vạt tóc bay?
Cho dấu chấm than trách câu chấm hỏi
Khóc lóc,van xin ,níu áo đêm dài

Con trai nào mà không mê con gái?
Qui luật bù trừ hai phái yêu nhau
Đừng có chơi trò ngây thơ ngốc dại
Đau xé,hận thù ngắt nhéo ngàn sau

Tình yêu nào mà không vào cõi nhớ?
Không yêu thương thì phí sức rỗi nghề
Cung đàn nào không dạo bài muôn thuở?
Dìu nhau đi lên đỉnh của đam mê
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized